Kết quả tìm kiếm cho "Cảnh sát Cơ động Công an An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11235
Tổ chức dạy học hai buổi/ngày, miễn phí từ năm học 2025-2026 là bước chuyển chính sách lớn, thể hiện rõ tinh thần nhân văn sâu sắc, hướng đến xây dựng một nền giáo dục công bằng, hiện đại và toàn diện cho đất nước. Để chính sách đúng mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, không chỉ đòi hỏi năng lực hành động của ngành giáo dục mà còn cần một cơ chế thực thi bài bản, đồng bộ và linh hoạt.
Đến thời điểm này, sản lượng thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang đạt 49,61% (vượt khoảng 0,02%) so giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục công trình dần rõ hình hài qua từng ngày. Trong giai đoạn 50% còn lại của dự án, khối lượng nguyên – vật liệu (cát, đá) cần phải phân bổ rất lớn mới kịp tiến độ thi công.
Công tác mặt trận giữ vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, mặt trận các cấp huyện Châu Phú và các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiệm vụ theo hướng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tại địa phương, hướng về cơ sở.
Đó là nội dung buổi tọa đàm do Hội Luật gia tỉnh An Giang phối hợp Sở Tư pháp tổ chức ngày 27/5, với sự tham gia của các ngành: công an, kiểm sát, tòa án, biên phòng, hội luật gia cấp huyện, chi hội luật gia trực thuộc tỉnh, hội viên luật gia và sinh viên Trường Đại học An Giang.
Sáng 27/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2025 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan cùng tham dự.
Huyện Mèo Vạc (Hà Giang) không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, hay bản sắc văn hóa độc đáo của 17 dân tộc anh em, mà còn bởi sự bình yên, mộc mạc trong nhịp sống đời thường của bà con nơi thôn bản vùng cao biên giới. Chính những điều giản dị ấy đã khiến Mèo Vạc hiện lên như một bức tranh sống động, đầy chất thơ; nơi mà bất kỳ ai từng một lần đặt chân đến cũng mang theo cảm giác quyến luyến chẳng muốn rời.
Từ đầu năm 2025 đến nay, xu hướng biến thể SARS-CoV-2 toàn cầu có sự thay đổi với sự xuất hiện của một số biến thể mới, có sự lây truyền nhanh hơn nhưng không có nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng.
Với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Tân Châu, chị Trần Thị Trang (sinh năm 1971, ngụ phường Long Phú, TX. Tân Châu) thể hiện tốt vai trò tiên phong và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đảm bảo tiến độ kế hoạch; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công được quan tâm thực hiện. Huyện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững.
Sau khi truy xét, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng đầu tiên đã ra tay giết chết người đàn ông trong phòng ngủ là một người nữ tuổi còn khá trẻ. Hai ngày sau đó (chiều 23/5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định và tiến hành bắt giữ thêm đối tượng nam thứ 2 có liên quan.
An Giang - vùng đất non nước hữu tình với những di sản văn hóa độc đáo và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đang tăng tốc chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không nằm ngoài xu thế, ngành du lịch (DL) An Giang đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, xúc tiến DL, hướng tới mục tiêu phát triển DL bền vững và đưa hình ảnh An Giang lan tỏa.
Lương Trung Thu (sinh năm 1995, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long) và Lê Hồng Thái (sinh năm 1994, ngụ khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước) là bạn bè. Trong lúc nói chuyện với nhau thì phát sinh mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Thu rủ Trịnh Thanh Duy (sinh năm 2003, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) mang hung khí đi “giải quyết” bạn. Hậu quả, người bị thương, kẻ thì ngồi tù.